|
Theo dấu chân Bác trên đất Thái
(03/09/2009)
Sở hữu hàng chục hiện vật quý, hàng ngàn tấm ảnh liên quan, ông Ngô Vĩnh Bao từng mở trưng bày cho bạn bè và người thân được chiêm ngưỡng những kỷ vật, tài liệu về hành trình gian khó giai đoạn Bác Hồ hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan…
|
|
Tỉ phú “chân đất”
(01/09/2009)
Là địa bàn giáp ranh với TP.HCM, diện tích đất chủ yếu dành cho các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư... nhưng xã Vĩnh Phú (Thuận An) lại có lắm tỉ phú làm nông, nổi bật với nhiều mô hình hiệu quả. Họ không phải là Năm Tấn hay Mười Trí, những nghệ nhân từng nổi tiếng trong và ngoài tỉnh với cây mai, mà họ là những nông dân thực thụ, quanh năm tay lấm chân bùn. Họ dám đối đầu với thất bại, biết cần cù, chịu khó và rồi thành công đã đến với họ như hôm nay.
|
|
Khi người Cơtu mê...phim Hàn Quốc
(27/08/2009)
Lâu nay, nhà đài thường xuyên chiếu các bộ phim Hàn Quốc làm các mẹ, các chị dưới xuôi mê mẩn đến nỗi… “ăn theo phim Hàn, ngủ theo phim Hàn”. Nhưng sự hâm mộ của các chị miền xuôi chẳng thấm tháp gì so với bà con dân tộc Cơtu ở huyện miền núi Tây Giang. Họ không chỉ ăn, ngủ theo phim mà còn... đặt tên con theo diễn viên phim Hàn.
|
|
Cội Nguồn nơi đảo ngọc
(25/08/2009)
Có một người con của Phú Quốc, yêu đảo ngọc đến si tình, đã làm nên một sản phẩm du lịch nổi tiếng có hàm lượng văn hóa cao: Bảo tàng Cội Nguồn. Đó là địa chỉ du khách cần đến khi ghé thăm hòn đảo xinh đẹp này
|
|
Lấy khói bán chơi
(24/08/2009)
Có một người đàn ông đã lấy khói bếp phả lên giường, chiếu, bàn ghế, tranh ảnh và đem bán. Không ngờ cũng có người mua.
|
|
Sức sống mới trên vùng đất chiến khu xưa
(20/08/2009)
Đã 64 năm trôi qua kể từ ngày mở màn khởi nghĩa, thành lập Đệ tứ chiến khu Trần Hưng Đạo (xã Bình Dương, huyện Đông Triều), từ những trận địa, chiến hào trên mảnh đất anh hùng ngày nào, nay đã căng tràn màu xanh của ruộng vườn, cây trái. Truyền thống lịch sử anh hùng đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho người dân nơi đây dựng xây cuộc sống mới.
|
|
Mưu sinh từ nghề chẻ đá
(19/08/2009)
Xã Gio Hoà (Gio Linh,Quảng Trị) với 400 hộ dân, 1.870 nhân khẩu nhưng có hơn 70% gia đình ở đây làm nghề chẻ đá. Nghề này mang lại cuộc sống khấm khá hơn cho người dân nơi đây song cũng không thiếu những hiểm nguy rình rập!
|
|
Râm ran miền chè
(17/08/2009)
"Từ xưa đến nay, chè Gay chưa bao giờ bị ế. Dân buôn vào tận vườn để mua, còn ra chợ thì giành nhau bằng hết". Ông Cao Xuân Đào, một người trồng chè lâu năm ở xóm 4 (Cao Sơn) vừa mời chúng tôi bát chè Gay thứ thiệt, đặc sánh, ngọt tê đầu lưỡi vừa khoe một cách tự hào.
|