|
"Tướng chăn vịt" và câu chuyện làm giàu của người cựu tù Phú Quốc
(23/07/2010)
Với vợ chồng người cựu tù Phú Quốc, cựu chiến binh, thương binh 2/4 Hà Thiên Văn ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), một ngày mới bao giờ cũng bắt đầu bằng việc thu nhặt mấy trăm quả trứng - sản phẩm sau một đêm của hơn 400 con vịt mái đang thời kỳ đẻ rộ.
|
|
Long đong khởi nghiệp
(21/07/2010)
Dưới đây là những câu chuyện khởi nghiệp của một số doanh nhân trẻ tuổi thuộc thế hệ 7X, 8X. Gặp khó khăn thử thách họ vẫn không nản, vấp ngã rồi lại đứng dậy tạo cho mình một cơ hội khác…
|
|
Chịu trận để “đón gió” thương mại điện tử
(18/07/2010)
Từ thói quen nghiện mua hàng qua mạng, Nguyễn Ngọc Điệp đã xây dựng trang web chuyên bán hàng, so sánh vật giá hàng đầu Việt Nam.
|
|
Dốc sức chống đại hạn
(16/07/2010)
Nắng hạn gay gắt kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang khiến nguồn nước cạn kiệt, nhiễm mặn, đẩy khoảng 10.000ha sản xuất lúa, cây nông nghiệp đến nguy cơ chết cháy, thất thu, thậm chí hàng trăm hécta lúa không thể gieo sạ.
|
|
Tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long:
Dấu ấn 100 ngày trước Ðại lễ
(09/07/2010)
Trước Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, ở thời điểm 100 ngày, sẽ có hàng loạt các hoạt động tuyên truyền quảng bá, văn hóa nghệ thuật chào mừng Thủ đô nghìn năm tuổi, trong đó nổi bật nhất là các chương trình hòa nhạc giao hưởng lớn, do dàn nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia trình diễn. Ðó là những thông tin Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa công bố.
|
|
Người xưa của ta nay...
(08/07/2010)
Bài tham dự cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính" nhân kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2010).
Ghi chép về cuộc gặp gỡ người họa sĩ vẽ mẫu đồng tiền giấy đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
|
|
Tiếng hát giữa vùng biển đảo xanh
(28/06/2010)
Trường Sa đổi thay nhiều quá, nhanh quá, ấn tượng nhất vẫn là một mầu xanh, xanh đến nao lòng, một mầu xanh đầy sức sống. Trường Sa đang lớn mạnh lên về nhiều mặt, ngày một thêm vững vàng, hiên ngang giữa sóng gió trùng khơi.
|
|
Cánh diều Thăng Long chờ Đại lễ
(28/06/2010)
Chỉ tay về hướng "con" diều kỷ lục - dài tới 12,5 mét - treo trên hiên nhà, ông Nguyễn Xuân Năm, Chủ nhiệm CLB Diều Đình Cúc, Sóc Sơn kể: Hôm vừa rồi có người cho tôi đọc bài viết, tác giả bài viết "Những người nâng đôi cánh Thăng Long" nói rằng làng diều Đình Cúc có "của để dành" cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hôm ấy, tôi nghĩ, đã là của để dành cho đại lễ thì cánh diều Đình Cúc phải thật xứng đáng, "con" diều 10 mét dài chưa thể chuyên chở đầy đủ mơ ước và tấm lòng người quê tôi với Thăng Long được. Thế là tôi làm "con" này, chờ ngày Thủ đô mở hội nghìn năm.
|