|
Tai họa chực chờ
(08/12/2009)
Ngoài những hệ lụy do tình trạng khai thác vàng bát nháo ở vùng núi Quảng Nam như mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội tràn lan, tai nạn chết người hàng loạt..., môi trường bị tác động nặng nề đã và đang chực chờ gây tai họa cho người dân địa phương
|
|
Bần cùng trên đất vàng
(29/11/2009)
Sống trên đất vàng nhưng cuộc sống nhiều người dân Quảng Nam không khá lên mà ngày càng nghèo hơn. Nhiều người trong số đó đã trở thành phu vàng hoặc dân mót vàng với bao nỗi niềm ngay trên chính quê hương mình
|
|
Săn món “độc” Bảy Núi
(22/11/2009)
Mật ong rừng, bò cạp, cua núi, tắc kè bay... Thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng Bảy Núi - “nóc nhà miền Tây” ở An Giang - rất nhiều sản vật. Đây cũng là nguồn sống của nhiều người dân. Họ đổ xô săn lùng khiến nhiều loài ngày càng cạn kiệt
|
|
Cổ tích ở xóm Chài
(18/11/2009)
Nhiều năm nay, cô giáo Bùi Thị Ngọc Mai, dạy phổ cập ở phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang âm thầm viết nên câu chuyện cổ tích về nghề giáo.
|
|
Vắt kiệt rừng quốc gia:
Thú quý lâm nguy
(13/11/2009)
Các loại thú quý hiếm của Vườn Quốc gia Cát Tiên như tê giác, bò tót, voi... đang đứng trước nguy cơ tuyệt diệt vì bị con người xâm lấn đất sống, săn bắn
|
|
Người mê làm tranh lông gà
(10/11/2009)
Trên căn gác chật chội ở số 13 đường Trần Quý Cáp (Hội An), từ nhiều năm qua, một người đàn ông ở độ tuổi 50 ngày ngày miệt mài làm những bức tranh với chất liệu... lông gà để treo chơi, không bán.
|
|
Huyền thoại bên ánh lửa
(08/11/2009)
Một người Tây Nguyên hỏi tôi: “Anh biết vì sao đồng bào dân tộc Tây Nguyên thường có đôi mắt trong sáng và đẹp hơn mắt người miền xuôi?”. Tôi không hề biết. Anh ta nói rằng, do đêm đêm họ nhìn vào ngọn lửa!
|
|
Đò ngang mùa lũ
(06/11/2009)
Vụ chìm đò chiều 25.1.2009 (tức 30 Tết) trên sông Gianh, thuộc xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cướp đi sinh mạng của 42 người, đến nay, hẳn vẫn còn khiến nhiều người chưa hết bàng hoàng. Thế nhưng, tại tỉnh ta, hàng ngày, hàng trăm người dân vẫn phải qua sông trên những chuyến đò ngang, nhất là đò ngang tự phát mùa lũ không an toàn, với nhiều hiểm họa luôn chờ chực.
|