Phóng sự - ghi chép

Những cuộc mưu sinh lẩn trốn (04/11/2009)
Dọc theo suốt chiều dài bãi bồi bên bờ biển Tây tỉnh Cà Mau là nơi bám víu của những mảnh đời cùng cực. Đối mặt là biển, đối lưng là rừng, song họ lên rừng hay xuống biển tìm kế sinh nhai đều bị coi là phạm pháp

Ông chủ “Lưu gù” (26/10/2009)
Trong hành trình thực hiện ước mơ lo cho mình và giúp người khác, chàng trai tàn tật ấy đã trải qua bao khổ ải mà người bình thường cũng không dễ gì vượt qua nổi. Giờ đây, anh đã là ông chủ một cơ ngơi sản xuất với 400 nhân công

Bản lĩnh của một nữ doanh nhân (17/10/2009)
TCTC Online - Cửa hàng Vàng Bảo Tín nằm ở Thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) nhiều năm nay đã trở nên quen thuộc với nhiều khách hàng gần xa. Ai cũng biết chủ cửa hàng này là bà Lương Thị Điểm, không chỉ bà là chủ doanh nghiệp Vàng Bảo Tín, là thân mẫu của một đại gia kinh doanh vàng của miền Bắc - doanh nhân văn hóa, Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu, mà còn vì những hoạt động không mệt mỏi của bà dù đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm”.

Khuyến học cho con, khuyến học cho xã hội (30/09/2009)
Ở xã Tu Tra (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đông) mọi người đều biết ông Huỳnh Phúc Sanh ở thôn KTM, không chỉ vì ông là Phó Chủ tịch UBND xã mà còn vì ông là người nổi bật trong phong trào hiếu học của địa phương, khi có 4 con học đại học và toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp “trồng người” của xã đạt được những thành tích khả quan.

Những người về lại với rừng (21/09/2009)
Cả bảy chị đều là TNXP từng đóng góp máu xương, tuổi thanh xuân trên công trình C38 (Công trường 20, Ban 67) xây dựng tuyến đường Trường Sơn (đoạn qua tỉnh Quảng Bình) dưới mưa bom, bão đạn của năm tháng chống Mỹ cứu nước.

Tôi đi nhặt… kim tiêm ! (17/09/2009)
Vinh - Quyên, “vợ chồng ết” không những chiến thắng bệnh tật vươn lên sống hạnh phúc mà còn giang tay giúp những người cùng cảnh ngộ. Hàng ngày anh chị và “đồng nghiệp” đã đi khắp các ngõ ngách nhặt nhạnh hàng trăm chiếc kim tiêm còn sót lại, chỉ cho “bạn bệnh” biết cách hạn chế, kìm hãm sự phát triển của căn bệnh HIV…

Chuyện cảm động về Bác ở K9 (08/09/2009)
Đá Chông với mật danh K9 thuộc tỉnh Sơn Tây (cũ) được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ cho Trung ương từ năm 1957. Từ năm 1969 - 1975, đây là địa điểm bí mật cất giữ thi hài của Bác, đó cũng là nơi lưu giữ nhiều câu chuyện giàu xúc cảm về Người

Đan ghế tặng Bác (05/09/2009)
Nghệ nhân Nguyễn Văn Minh, 70 tuổi, ở làng Ngọc Động, xã Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam - một trong những người từng trực tiếp đan ghế tặng Bác Hồ - hồi tưởng về ký ức khó quên với niềm tự hào của riêng mình và cả làng nghề cách đây hơn nửa thế kỷ.


Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tin cùng chuyên mục