Văn hoá - Xã hội

Đi lại trong ngày lễ: Làm sao để đỡ bị "hành"? (15/04/2010)
Vào các dịp lễ lớn trong năm, mặc dù phương tiện vận chuyển tăng đáng kể song tình trạng “lèn” khách trên nhiều tuyến đường vẫn chưa chấm dứt.

Đau bụng, uống nhân sâm… (13/04/2010)
Ngày xưa có ông "nhanh nhảu đoảng". Người nhà đau bụng, ông giở sách thánh hiền, thấy sách dạy "đau bụng cho uống nhân sâm…". Nào ngờ người nhà "hai tay bắt chuồn chuồn", ông mới toan chửi sách dạy láo thì mở sang đến trang bên thấy có thêm chữ "tắc tử". Người ta bảo, "người khôn ăn nói nửa chừng…", nhưng nửa chừng theo kiểu "chúng tôi đã đọc và đồng ý hoàn toàn…" của các bác kiểm toán, thì cũng dễ khiến cho nhiều người "đau bụng cho uống nhân sâm…" lắm.

Chẳng còn gì thiêng? (12/04/2010)
Phiên tòa xử vụ “rút ruột” tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ (gọi một cách vắn tắt) đã phải tạm ngưng để điều tra, làm rõ thêm những số liệu chưa thống nhất về mức độ bị “rút ruột”, những cáo buộc đưa và nhận hối lộ...

Bi hài xúc tiến du lịch quốc gia (07/04/2010)
Trong quý I, lần đầu tiên Tổng cục du lịch ủy quyền, giao tiền cho doanh nghiệp tổ chức hậu cần tại ba cuộc xúc tiến tại thị trường trọng điểm, thông qua hình thức công khai chào giá cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch.

“Đánh” vàng không sàn (30/03/2010)
Một hình thức kinh doanh ngoài sàn vàng (theo kế hoạch sẽ ngưng hoạt động vào cuối tháng này) không kém phần sôi động được gọi là “đánh vàng vật chất”, “lướt sóng vàng vật chất”. Tàn giấc mộng “vàng”, nhiều nhà đầu tư đang phải đối diện với tranh chấp, nợ nần, gia đình ly tán...

Lẽ đâu hiền ít dữ nhiều! (29/03/2010)
Người ta hễ bước ra khỏi căn nhà êm ấm của mình là phải đụng chạm, va vấp, chống đỡ với vô vàn hiểm nguy. Những tình huống, hoàn cảnh bất ngờ đôi lúc vượt quá giới hạn lường trước của bộ óc con người đã được tự nhiên tạo cho sự thông minh, nhạy bén. Nếu bi quan mà than thở thì phải nói là ngày nào cũng phải tới, phải vào những nơi gặp toàn thứ dữ.

Hưởng ứng cuộc thi viết về những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính: "Đêm trắng" của đội quân tài chính! (24/03/2010)
TCTC Online - Đầu tháng 9/1954, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ tổ chức lớp bồi dưỡng những vấn đề cơ bản về chính sách tiếp quản, công tác tiếp quản... những công tác quan trọng chuẩn bị cho ngày về lại Thủ đô.

Những trải nghiệm trái ngược (23/03/2010)
Ý chí đã từng giúp người chiến sĩ Việt Nam chiến thắng ở địa đạo Củ Chi phải là hành trang cho các thế hệ trẻ suy nghĩ và hành động vì đất nước.


Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10