Mỗi sự vươn lên, mỗi tấm gương về sự thành đạt tưởng như ẩn chứa trong đó những phép màu. Có phép màu nào cho sư thành công của vợ chồng doanh nhân chất phác vùng Tây Nguyên Nguyễn Cảnh Bình và Lưu Thị Cảnh – Chủ Đại lý phân bón và thu mua nông sản Cảnh Bình hay là nhờ nghị lực phi thường, sự quyết tâm vươn lên không mệt mỏi cùng một chữ “tâm” gắn với lợi ích cộng đồng, gắn với sư phát triển chung, gắn với nhà nông, gắn với đất đã làm nên sự kỳ diệu này.
Đến thăm Cảnh Bình, không khó để nhận ra hai anh chị, bởi cả hai đều bình dị, rất đời thường: gương mặt rắn rỏi, nghị lực của người từng kinh qua nhiều gian khó, phong thái điềm đạm, đôn hậu, đang quan tâm trò chuyện, hỏi han công việc và cuộc sống của những khách hàng đến mua phân bón hay bán và ký gởi nông sản. Buổi trò chuyện của chúng tôi rất thú vị, bởi mọi chuyện đều được anh chị dẫn dắt dưới lăng kính lạc quan và đơn giản, cùng hơi ấm của một trái tim đôn hậu, luôn hưng phấn hết mình trong công việc và cuộc sống. Trầm tư khi nghe anh chị kể về chặng đường đầy gian khó của mình. Vui có, buồn có và cả vực sâu của nỗi khổ. Nhờ anh chị mà tôi hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, về niềm tin “người tốt sẽ được báo đáp”. Có lẽ, chỉ có những người kinh qua nhiều gian khó, nhưng luôn giàu ý chí, nghị lực vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh mới có thể đúc kết: “Chẳng ai tự nhiên tài giỏi, phải học hỏi, tìm tòi, chịu khó, có tâm, phải cố gắng làm nhỏ mới có làm lớn, góp ít xây nền tảng mới thành nhiều, thành lớn. Bí quyết chỉ là vững niềm tin, cứ chân thành, nhìn rõ và nhanh nhạy nắm bắt cơ hội”. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nhìn lại chặng đường tay trắng lập nghiệp, vươn lên để có cơ ngơi ngày hôm nay không khỏi làm người khác cảm phục và ngưỡng mộ.
DUYÊN NỢ và THĂNG TRẦM!
Sinh ra và lớn lên ở Bình Định, lấy nhau rồi cùng vào ĐăkNông lập nghiệp. Với chút vốn liếng dành dụm được, hai anh chị mua 1 căn nhà nhỏ ở Hồ Tây (ĐăkMil– ĐăkNông), nhưng sau đó vướng vào quy hoạch nên anh chị trắng tay. Không nản lòng, với quyết tâm “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, bắt đầu bằng việc đi mót cà phê ở Nông trường Đức Lập, có ít vốn, chị dành dum mua gạo, bánh kẹo mang bán ở trường học cho học sinh.
Luôn chân thành, hết lòng vì mọi người, và chính sự chân thành đó đã đưa anh chị bén duyên trở thành đại lý gạo. Với uy tín mua đúng, bán đủ, Đại lý gạo của anh chị hồi đó cũng phát triển ở địa phương. Vốn nhạy bén, có tầm nhìn xa trong kinh doanh, anh chị nhận thấy ở nông thôn, nếu thu mua nông sản và bán phân bón sẽ cho hiệu quả kinh tế cao vì phục vụ cả 2 đầu. Ít vốn nhưng anh chị vẫn mạnh dạn mở rộng Đại lý với phương châm “uy tín chất lượng làm đầu”, thực tế đã chứng minh lựa chọn và hướng đi của anh chị là đúng.
Năm 2000 là thời điểm tụt dốc thê thảm của cà phê, khi giá từ 18.000đ/1kg xuống 4.000đ/1kg đã đưa Cảnh Bình lâm vào tình thế hết sức khó khăn: do Cảnh Bình đầu tư phân bón trước cho nông dân, giá cà phê thấp, nông dân mất khả năng chi trả, dẫn đến cảnh Bình không còn khả năng thanh toán lại cho các công ty phân bón, kết quả Cảnh Bình phá sản, bị kiện ra tòa. Sau đó hiểu được khó khăn của Cảnh Bình, các công ty phân bón thông cảm và mới cho trả dần. Không đầu hàng với một niềm tin kiên định về cái đức, thiện tâm rồi sẽ được báo đáp, nỗ lực sẽ thành công, Cảnh Bình lại tiếp tục kiên trì bước trên con đường đã chọn…
CẦU NỐI BỀN VỮNG!
Đến nay, sau nhiều thăng trầm, Cảnh Bình đã có sự đi lên mạnh mẽ, là Đại lý cấp I của nhiều thương hiệu hàng đầu như: Đầu Trâu, Việt Nhật, Mỹ Việt, Con Cò Vàng, Sông Lam, Hà Lan, Sao Mai… và các loại phân bón ngoại nhập khác. Mỗi năm thu mua hàng chục ngàn tấn nông sản, trở thành thương hiệu cung cấp phân bón và thu mua nông sản với vị thế và tầm vóc không nhỏ ở thị trường ĐăkNông, nhất là 2 huyện ĐăkSong và ĐăkMil.
Chia sẻ về sự thành công ngày hôm nay, anh Bình và chị Cảnh cùng bộc bạch: “Để đến với khách hàng, yếu tố tiên quyết là uy tín, kế đến là sản phẩm phải ổn định về chất lượng. Mặt khác, nông dân chỉ thực sự tin tưởng khi có hiệu quả thực tiễn từ sản xuất, trồng trọt. Là cầu nối giữa nhà sản xuất và nhà nông, Cảnh Bình luôn hướng đến sự bền vững cho cả 3 nhà. Đại lý luôn kết hợp với nhà sản xuất thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ, ưu đãi thiết thực cho nhà nông. Nhất là tổ chức chia sẻ, tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, sử dụng phân bón, tài nguyên thiên nhiên, đất, nước hiệu quả, bảo vệ môi trường, để vừa sản xuất ra nông sản chất lượng tốt, năng suất cao, thỏa mãn nhu cầu hiện tại vừa có thề bảo đảm tương lai, phát triển lâu dài”.
Quả thật, Cảnh Bình luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết. Ngoài đầu tư, hỗ trợ vốn cho nông dân, Cảnh Bình còn nhận ký gửi nông sản, giúp bà con dễ xoay vốn mà vẫn mạnh dạn giữ lại nông sản chờ giá, không lo bị ép giá. “Mình lời ít nhưng bền, nông dân vui và tự tin gia tăng sản xuất vươn lên”, anh Cảnh chia sẻ. Có lẽ, chính việc nhận thấy những lợi ích thiết thực từ việc mua bán cùng Cảnh Bình nên khách hàng truyền thống luôn được củng cố, thị phần không ngừng mở rộng, giờ cơm của anh chị cũng luôn dở dang vì bà con cứ ghé Đại Lý liên tục.
Gắn bó với nhà nông, gắn lợi ích vào sự phát triển chung của nghề nông, Cảnh Bình cũng hết lòng bám đất, chủ động đầu tư mua đất, mở trang trại cà phê với diện tích 35ha, và vừa qua là một mảnh vườn rộng 100ha ở Thị xã Gia Nghĩa. Chia sẻ vể mảnh vườn này, chị Cảnh bộc bạch thêm: “Anh chị mua được là do may mắn, mình vừa mua xong thời gian ngắn lại có đường nhựa lớn đi qua, giá trị vườn tăng cao nên thiện nguyên của chị là sau này bán 50ha để xây bệnh viện xã hội”.
Đôn hậu, nên gia đình anh chị với 10 người con nhưng luôn nề nếp, thuận hòa hạnh phúc, con cái ai cũng chăm ngoan, tự lập và hiếu thuận – điều hiếm thấy ở những gia đình đông con mà bố mẹ luôn bận bịu công việc làm tôi thấy thật mến mộ. Làm kinh tế giỏi nên cái quí nhất ở anh chị là luôn nhiệt tình với công tác xã hội, từ thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ nông dân, khách hàng cùng một quan điểm sống nhất quán về đức, thiện tâm, thành kính cùng nỗ lực không mệt mỏi.
Nhìn sự trầm tư trong mắt anh chị, tôi hiểu sự thành công của anh chị có ý nghĩa lớn lắm: thành công này không chỉ chứng minh anh chị giỏi làm kinh tế, biết đổi mới mình, trở thành lá cờ đầu trên mặt trận kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp mà còn chứng minh cho tâm niệm về đức, về thiện tâm trong cuộc sống của anh chị….
Gia Minh
ĐC: Thôn 10 – xã Nam Bình – Đăk Song – Đăk Nông
ĐT: 0501 3710012 – 3741183 DĐ: 0903.591239 – 0122.891 9999