Thanh niên ngành Tài chính: Tri ân lịch sử qua câu chuyện phim "Địa đạo"

Kim Ngọc

Cuộc sống chiến đấu đầy cam go, gian khổ và hi sinh oanh liệt được phản ánh trong bộ phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” đã thực sự truyền lửa cho hơn 400 đoàn viên, thanh niên. Không chỉ hiểu hơn và yêu hơn lịch sử dân tộc, mỗi đoàn viên, thanh niên đã được truyền thêm cảm hứng sống và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.

Chiều tối ngày 21/4, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp cùng Đoàn Thanh niên các bộ và cơ quan, đơn vị gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tri ân lịch sử- Truyền lửa thanh niên”.

Chương trình nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên qua phim truyện điện ảnh “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025).

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Lê Thị Tường Thu - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính, đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính và đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng hơn 400 đoàn viên, thanh niên các đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền hình đến đưa tin.

Các đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn phim.
Các đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn phim.

Thay mặt Đoàn Thanh niên các đơn vị, chị Lê Minh Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ VH-TT&DL đã nhấn mạnh: Đây là chương tình ý nghĩa nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Thông qua bộ phim, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần bất khuất của thế hệ trẻ qua những trang sử oai hùng của Dân tộc.

“50 năm đã trôi qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giản phóng, thống nhất đất nước nhưng những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là những năm tháng gian khổ tại các địa đạo, nơi đã ghi dấu bao hi sinh, cống hiến và sự sáng tạo của dân tộc ta mãi mãi khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Bộ phim không chỉ là một tác phẩm điện ảnh phản ánh những gian nan, thử thách mà nhân dân ta đã trải qua mà còn là bài học quý giá về tinh thần kiên cường, đoàn kết, chiến thắng của một dân tộc nhỏ bé trước thế lực xâm lược lớn mạnh. Từ trong bóng tối của địa đạo, những người chiến sĩ cách mạng đã vươn lên, đập tan mọi sự tấn công của kẻ thù, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến công ấy đã trở thành niềm tự hào không chỉ của các thế hệ đi trước mà còn là động lực để các thế hệ trẻ tiếp tục nối bước cha anh gìn giữ và phát triển nền độc lập tự do mà chúng ta đang có”, chị Lê Minh Đức nói.

Sau hơn 2 tiếng xem phim, nhiều cảm xúc đã đọng lại trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Ai cũng mong ngóng được gặp gỡ, giao lưu với đoàn làm phim và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực - hình mẫu cho nhân vật Tư Đàm trong phim. Chia sẻ với các khán giả trẻ, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, đây là bộ phim mà anh đã ấp ủ trong suốt 10 năm mới có thể hoàn thành.

“Năm 2014, tôi may mắn được tham gia một dự án phim ngắn 3D dài 10 phút về địa đạo Củ Chi. Tôi đã có dịp phỏng vấn các cô, chú - những người anh hùng về địa đạo Củ Chi - những câu chuyện vô cùng cuốn hút. Chính những đoạn phỏng vấn tôi đưa vào cuối phim “Địa đạo” là những gì tôi đã quay khi ấy. Qua những câu chuyện của chú Tô Văn Đực và các cô, chú, tôi đã khám phá ra một cuộc chiến lạ lùng, đặc biệt và chưa từng có - một cuộc chiến mà những người nông dân bình thường có thể đứng vững trong suốt mấy chục năm trời trước những kẻ thù mạnh nhất. Một dân tộc nhỏ bé nhưng không thể bị đánh bại bởi những bất kì kẻ thù nào, dù mạnh tới đâu. Đây là tiền đề cho một câu chuyện phim tuyệt vời. Tôi đã dành 2 năm để viết kịch bản phim, 8 năm tiếp theo để có bộ phim “Địa đạo” ngày hôm nay”.

Đoàn làm phim giao lưu cùng các đoàn viên, thanh niên
Đoàn làm phim giao lưu cùng các đoàn viên, thanh niên

Diễn viên Anh Tú vai chiến sĩ Lục Tạc - một nhân vật có thật trong lịch sử địa đạo Củ Chi bày tỏ niềm tự hào khi được vào vai một chiến sĩ cách mạng. Ở tuổi đời còn rất trẻ, mới ngoài 20, để vào vai chiến sĩ Lục Tạc, diễn viên Anh Tú đã giảm cân để phù hợp nhất, đồng thời không ngừng nghiên cứu cách cầm súng, các tư liệu lịch sử để có thể đồng cảm nhất với nhân vật và cuộc chiến. Vinh dự là một phần làm nên thành công của bộ phim, diễn viên Anh Tú bày tỏ hi vọng, bộ phim sẽ truyền được ngọn lửa thanh xuân nhiệt huyết nhất tới các bạn trẻ, để cùng nhau cống hiến, giữ gìn và phát huy nền độc lập được đánh đổi bằng biết bao xương máu của cha anh ta.

Đại diện cho hơn 400 đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình, nữ diễn viên Thu Quỳnh - Đoàn Thanh niên Bộ VH-TT&DL chia sẻ: “Em cảm thấy vô cùng tuyệt vời khi đạo diễn cùng êkip đã tạo nên 1 bộ phim không chỉ sống trong mỗi diễn viên mà còn sống trên màn ảnh và sống trong mỗi khán giả phía sau màn ảnh. Không hề đao to búa lớn, không hề ồn ào, bộ phim tạo nên một cảm xúc yêu nước cuộn trào trong mỗi khán giả.”

Chương trình khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội của các đoàn viên, thanh niên. Chắc chắn, sau khi xem phim cũng như giao lưu cùng đoàn phim, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ càng thêm yêu nước, thêm tự hào và càng tự hứa với lòng phải nỗ lực hơn nữa để tiếp bước cha anh, để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.