Thắp sáng tinh thần “uống nước nhớ nguồn” trên vùng đất cách mạng
Thới Tam Thôn - vùng đất anh hùng cách mạng đã ghi đậm những dấu ấn lịch sử oanh liệt của nhân dân Mười tám thôn Vườn Trầu thuộc khu vực Bà Điểm–Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cũng chính từ mảnh đất kiên trung này, ngày nay tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “uống nước nhớ nguồn”. Trong đó, doanh nhân Nguyễn Thành Nhân đã thầm lặng đóng góp, xây dựng và thắp sáng ngọn lửa yêu thương, vun đắp giá trị truyền thống bằng nhiều hành động cụ thể, mang đậm tính nhân văn.

Vùng đất của những con người giàu lòng yêu nước
Thới Tam Thôn không chỉ là vùng đất trù phú, yên bình mà còn là địa danh gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Nơi đây từng là căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ và là một phần không thể tách rời trong phong trào khởi nghĩa Hóc Môn-Bà Điểm vang danh lịch sử. Qua hai cuộc kháng chiến, xã Thới Tam Thôn đã tiễn đưa hàng trăm người con ưu tú lên đường chiến đấu. Nhiều người trong số đó mãi mãi không trở về và để lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường. Những người con ấy đã trở thành biểu tượng cho tinh thần dũng cảm và lòng yêu nước sắt son.

Để ghi nhớ và tri ân những hy sinh đó, năm 2000, Nhà Bia vinh danh liệt sĩ xã Thới Tam Thôn được xây dựng. Đây là nơi khắc ghi tên tuổi của các Anh hùng Liệt sĩ, cũng là địa điểm sinh hoạt truyền thống, tổ chức các hoạt động tri ân của các hội, đoàn và chính quyền địa phương… vào mỗi dịp lễ lớn. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng, công trình đã xuống cấp, nên chính quyền xã phát động toàn dân, các nhà hảo tâm cùng chung tay cải tạo, tôn tạo lại Nhà Bia tưởng niệm. Đáp lại lời kêu gọi ấy, nhiều tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia; trong đó, đại diện Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Mộc (huyện Hóc Môn) đã kết nối với ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp 1 (69 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM).
Theo ông Nhân, Thới Tam Thôn là quê nội, nơi ông sinh ra, lớn lên cùng với những ký ức đấu tranh cách mạng và từ thuở nhỏ đã thấm nhuần lời dạy của tiền nhân về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Tất cả đã ăn sâu vào tâm trí ông, trở thành động lực nuôi dưỡng ý chí sống và cống hiến cho đời. Thông qua sự kết nối của Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Mộc, ông đã đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí thi công công trình Nhà Bia vinh danh liệt sĩ Thới Tam Thôn, bao gồm cả thiết kế, nguyên vật liệu, nhân công và các hạng mục kỹ thuật, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng.
Bằng tấm lòng tri ân sâu sắc, đích thân ông cùng đội ngũ kỹ sư của công ty giám sát từng hạng mục, đảm bảo công trình vừa giữ được nét truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật hiện đại. Từng viên đá, từng đường nét hoa văn đều chứa đựng sự trân trọng, thành kính đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhờ vậy, Nhà Bia đã khoác lên mình diện mạo mới, với khuôn viên xanh mát, hàng chữ khắc tên các liệt sĩ được làm mới trang trọng. Công trình còn là nơi để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đến tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử, hun đúc lòng yêu nước và đạo lý tri ân.

Trong dịp khánh thành Nhà Bia vinh danh vào kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2024, ông Nguyễn Toàn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Thới Tam Thôn, xúc động phát biểu: “Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm, các đơn vị đã đồng hành cùng địa phương. Đặc biệt, sự đóng góp to lớn của ông Nguyễn Thành Nhân không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao để chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn…”.
Lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”
Không chỉ dừng lại ở việc tôn tạo Nhà Bia vinh danh liệt sĩ, thời gian qua, ông Nguyễn Thành Nhân còn thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi trên cả nước nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng. Đối với vị doanh nhân này, tri ân không chỉ là những lời nói hay công trình, mà cần được nuôi dưỡng bằng hành động đều đặn, bền bỉ, nhất là trong bối cảnh xã hội ngày càng hiện đại, dễ khiến con người lãng quên quá khứ.

Vì lẽ đó, tại quê nhà Thới Tam Thôn, ông đã chung tay, đóng góp hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà tình thương cho các hộ nghèo, hộ chính sách, giúp đỡ các gia đình neo đơn có nơi ở ổn định, từ đó an tâm lao động và sinh sống.
Bên cạnh đó, ông Nhân còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của cộng đồng. Nhiều năm liền, ông tổ chức giải bóng đá dành cho người trên 50 tuổi tại địa phương, nhằm tạo điều kiện để những người từng có nhiều đóng góp cho xã hội được sống vui, sống khỏe và có ích cho xã hội.
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2025), Công ty Cổ phần Xây lắp 1 đã tổ chức Giải bóng đá Lão tướng-U50, quy tụ 5 đội bóng với hơn 50 vận động viên là cán bộ, công nhân viên đến từ các doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là hoạt động ý nghĩa để gắn kết cộng đồng và gợi nhắc giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.
Từ một người con của Thới Tam Thôn, ông Nguyễn Thành Nhân đã đi lên bằng chính năng lực, sự kiên trì và ý chí quyết tâm. Nhưng trên hết, điều khiến người ta kính trọng ông không phải là địa vị hay sự thành đạt, mà là tấm lòng sâu nặng với quê hương. Những câu chuyện về vị doanh nhân sinh năm 1971 này cũng khá trùng hợp với cái tên cúng cơm “Thành Nhân”. Có lẽ đó là minh chứng sống động cho giá trị của lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng và ông cũng chính là nguồn cảm hứng, là lời nhắc nhớ cho các thế hệ trẻ về đạo lý làm người.
Ông Nguyễn Thành Nhân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp 1: “Tôi được sinh ra ở đây, lớn lên nhờ vào sự bình yên của đất nước mà bao thế hệ người đi trước đã đánh đổi cả cuộc đời để bảo vệ từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc, như vậy ngày nay mỗi chúng ta cần phải biết trân quý hơn. Đối với tôi, Nhà Bia vinh danh liệt sĩ Thới Tam Thôn luôn được coi là ngôi nhà thứ hai, nên sẽ tiếp tục đầu tư chăm sóc, bảo quản để lưu giữ giá trị truyền thống cho muôn đời sau”.